Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Tự buồn

alt
(Hình trên mạng)
TỰ BUỒN.
Bấy nay vắng bóng trúc hồng
Sen tàn, thu rụng mưa đông lạnh tình.
còn ta, ta với một mình
Vòng tay gió ôm bóng hình ai xa?

Ta như hòn cuội thật thà
Nằm lăn lóc ngó bướm hoa hồng trần
Sương mờ ngập lối bâng khuâng,
Cơn mê bất chợt tiếng đàn cô liêu.

Còn ta , ta với quạnh hiu
Bỗng nghe tim vỡ dưới chiều tà dương.
Đêm dài mộng trúc vấn vương
Sài Gòn anh đợi tình nương...mỏi mòn.
MAI CHIÊU SƯƠNG
07/ 10 / 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét