Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Chỉ còn gió vi vu

alt
Hình internet
----
CHỈ CÒN GIÓ VI VU
Vi vu em
Vi vu tình
Vi vu cuộc đời
Hãy là cơn gió một kiếp rong chơi
Còn đâu tàn úa thu về lá rơi
Nụ hôn rồi cũng chết em ơi.
Đời ta thử đếm được bao nhiêu ngày?

Vi vu vi vu
Cho môi nồng nàn
Vi vu vi vu gió nhẹ trên ngàn
Đại dương hùng vĩ triền miên sóng xanh
Tình yêu mình đó là em với anh
Vòng tay đừng bỏ rong rêu
Vi vu vi vu...ngọt ngào ái ân.

Vi vu đi em
Yêu thương đời người
Ngàn năm cát bụi không còn nữa đâu.
Hình hài ta đó tan mờ mai sau
Vòng tay hai đứa là để ôm nhau
Và môi mắt đó nếu rời xa - đau!!!
  Anh khát men nàng say hoài đắm say.

Vi vu vi vu
Gió nhẹ ru chiều
Hoàng hôn tím ngát trên đồi hoang vu
Làn da em nắng đốt cháy môi anh
Trên gối thần tiên em nằm lõa thể
Tóc bồng mây gió riết kéo đam mê
Ngã xuống thân em ngọc ngà ngây ngất
Quên trời, quên đất
Chỉ còn vi vu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/5/2013

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét