Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Một chút khuya

Mai Hien
----------
MỘT CHÚT KHUYA
MH
-----------
Chợt mở máy vì nằm hoài không ngủ
Đọc email cô bé gởi đêm buồn.
Malayxia em phương trời viễn xứ
Bỗng chạnh lòng viết gởi mấy yêu thương.

Vào trang em Facebook lạnh lùng
Chắc cô bé giờ nầy đang say mộng?
Nóng khắc nghiệt cuối xuân hồn vẫn lạnh
Hình như ta đang gợn sóng bâng khuâng?!

Em bao giờ mới trở lại Việt Nam?
“Nhớ nhà quá!” cô bé thường than thế
Nghĩ mà tội. Tự nhiên thương – Thân gái
Đất khách quê người vai gầy yếu gió sương.

Con nhện giăng tơ tự nhốt mình vấn vương
Đêm khe khẽ bước khuya trên cành lá
“Rừng xưa đã khép…” Trịnh Công Sơn tiếng nhạc
Vang vang buồn hay ta hát gọi em?
MAI CHIÊU SƯƠNG
Đêm 22/ 5/ 2013

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét