Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

alt
TÂM KHÚC...NÀNG

Ai đem chắn bầu trời che ánh nắng?
Ai đem tình đổi rẻ lấy vài xu?
Và ai nữa đem thơ quỳ gối nịnh
Ai mơ rừng xanh lá độ tàn thu?

Ác chi rứa! Nỡ nào vùi dập hết
Những tinh hoa hương sắc của hồng nhan?
Tình vật chất chạy theo đời vật chất
Tiền...bất nhân đâu chinh phục được nàng?

Anh tin em. Tình yêu là vĩnh cữu.
Anh tin đời. Giả dối sẽ tan hoang
Chiếc vương miện đội lên đầu ...thiếu não
Di căn mù tai họa của thế gian.

Ai tham vọng đắp bùn thành núi lớn?
Ai hoang đường nắm nhật nguyệt trong tay?
Và ai nữa muốn ôm choàng vũ trụ?
Bão ngày mai là gió tụ hôm nay.

Thôi đi em. Ta cứ làm hạt bụi
Của chính mình dù hạt bụi nhỏ nhoi.
Câm như hến, mặc kệ người ton hót
Giấc kê vàng...tỉnh mộng mới hồi hay!
MAI CHIÊU SƯƠNG
22/5/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét