Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tung cánh chim rừng

alt

TUNG CÁNH CHIM RỪNG
Ai ngăn được sóng tình trào chuyển động?
Ác cảm chi gánh biển tưới cây rừng?!
Đừng hoang tưởng dập tình yêu đang cháy
Vô duyên chưa ghen tị với... người dưng?

Em "gió nhẹ" ru hồn anh  thơ mộng
Bên cầu treo dệt tình sử Trà My
Em là thơ, là nhạc, là mê ly
Anh thi sĩ đắm say ôm mỹ nữ.

Dẫu ai đó lộ ghen hờn quỷ dữ
Cũng không sao vào được cõi tình yêu.
Gió vẫn bay, trăng sáng tím sương chiều
Tình hừng chín thiết tha càng tha thiết.

Ai ngăn được gió hiền em bất diệt?
Ai học đòi tinh tú tỏa long lanh?
Lời em nói giọng suối non tinh khiết
Còn đười ươi phun nước bọt hôi tanh.

Chớ ngu ngốc vay tình đau sạt nghiệp.
Trái tim yêu đâu phải mấy đồng xu?
Thấy tội lỗi đứa học đòi, cao vọng
Đôi tay cùn...mơ với tới thiên thu.

Cứ yêu đi. Tình ta xuân bất tận.
Có môi trăng, mắt nguyệt, tóc ngàn hương
Có duyên dáng, giọng Huế hiền em nói
Có tim mình rạo rực phát yêu đương.

Đừng sợ nhé. Thiên thần anh "gió nhẹ".
Vi vu tình lả lướt cánh chim ngoan.
Hãy ung dung tự tại giữa thiên đàng
Bỏ lại hết những điêu ngoa trần tục.
MAI CHIÊU SƯƠNG
20/5/2013
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét