Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Ước

alt

ƯỚC
Gió nhẹ
Ước hòa tan em
Vào từng giọt cà phê
Để môi anh ngậm mãi
Không cho em đi về.

Ước được hòa tan em
Như những viên đường nhỏ
Anh uống vào thân thể
Nghe từng luồng đê mê.

Ước được hòa tan em
Không cần chi đường, sữa
Ly cà phê vô thường
Anh uống, uống say sưa.

Ước được hòa tan em
Cho tóc  xòa tóc rối
Em nằm ôm chiếc gối
Phập phồng ngực đam mê.

Em hay ly cà phê?
Anh thèm từng giọt nhỏ
Rỉ qua khe tình hở
Nhòe nhoẹt cả âm dương.
…..
Ước được hòa tan em. 
MAI CHIÊU SƯƠNG
19/5/2013
alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét