Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Tịnh yên đời

Bến trăng huyền đ

TỊNH YÊN ĐỜI
Với KT
------
Tôi có một người thương đơn giản
Em hiền chân chất một đời cau
Bốn mùa an tịnh vườn quê nhỏ
Xỏa tóc hồn nhiên với gió mây.

Tôi có một nàng thơ mộc mạc
Sớm chiều quanh quẩn với quê hương
Chút thơ tôi tặng nàng yêu lắm
Đọc thuộc từng câu tha thiết vương.

Em như con bướm trắng vô tư
Như đóa tường vi trổ cuối mùa
Có lúc tôi trêu nàng...chỉ khóc
Em buồn, tôi dỗ lại cười thôi.

Tôi có em rồi chẳng ước chi;
Những vần thơ viết tặng vu vi
Lâu lâu nàng đọc tôi nghe lại
Hồn quyện hồn nhau...say tương tri.

Em là duyên của mối thiên duyên
Tình của tình yêu rất dịu hiền
Là nguồn cảm hứng thơ tôi viết
Người đẹp vườn cau hơn cả tiên.
MAI CHIÊU SƯƠNG
04/9/2013
P1000545

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét