Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Về với em

alt
VỀ VỚI EM
Tặng: Em vườn cau
Em có thấy tình yêu
Lung linh mâm cơm  mình ăn hai đứa?
Em có nghe tình yêu
Bên nhau thiết tha thầm nói trong lòng?

Chỉ có anh mới hiểu thấu lòng em
Từng miếng thức ăn dịu dàng em gắp bỏ.
Chỉ có em mới thấy hết tình anh
Hạnh phúc là đây đâu cần thiên đàng.

Em có biết ngàn xưa
Tình yêu nhân gian không biên giới.
Anh thường nói là yêu
Chỉ tình yêu mới kết chặt hai người.

Hôm nay Vườn cau hay vườn tình ái
Thu gió heo may ru mát bữa cơm hồng.
Đời có gì đâu nếu trong ta tình yêu nguội tắt?
Điện ngọc, cung vàng chưa hẳn chỗ yêu đương.?

Anh chỉ cần em, chỉ vậy thôi chẳng cần gì nữa.
Còn sống bao nhiêu xin yêu nhau đến tận cuối đời;
Trời đất bao la ta tìm theo trái tim mình gọi
Vườn cau em yêu giục giã kéo anh về.
MAI CHIÊU SƯƠNG
05/9/2013
P1000939

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét