Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Bình minh em

 
BÌNH MINH EM
gởi "Nàng"
------------
Sáng dây
Viết bài thơ tặng em
Nghe nôn nao đọc những dòng tin nhắn.

Cơn mưa đêm
Đất trời xanh tha thiết
Và lòng anh mát ngọt lời yêu trao.

Sáng dậy
Ngó bình minh xôn xao
Đêm ái ân giọt tình còn trên lá
Vang thân thương bao lời yêu em nói
Trái tim hồng
Rạng rỡ bóng hình em.

Yêu thật nhiều
Sáng dậy càng yêu thêm
Biển xếp lại trước tình ta vô tận.
Rượu hoàng hoa cũng không còn say nữa
Từ độ nào
Anh say quýt...em yêu.

Nay đi rồi.
Anh nhớ lắm em ơi!
Ôm em theo nhốt vào hồn đóng cửa.
Gót phiêu du
Vẫn có em mãi mãi
Mênh mông tình nàng , mênh mông đắm say.

MAI CHIÊU SƯƠNG
28/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét