Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Lời hẹn cuối

 
LỜI HẸN CUỐI
Một cây nến không tim là nến ...điếc
Chẳng bao giờ đem ánh sáng cho đời
Một cây nhang ướt nhèm sợ lửa
Có bao giờ tỏa được khói hương?

Một cuộc tình nếu đúng nghĩa yêu đương
Là hai người muốn...hít nhau trọn kiếp
Những nụ hôn ai mà không ao ước
Sỏi đá buồn vì sỏi đá....thèm hôn.

Một cuộc tình rồi sẽ xuống mồ chôn
Vì thiếu nụ hôn , thiếu vòng tay âu yếm
Sẽ chán ngán những đón đưa, hò hẹn
Suối kiệt nguồn khô nước suối hoang đau.?

Anh yêu em là ngọn nến nhiệm mầu
Biết cháy hết mình cùng anh...cháy sáng
Như cây nhang biết nhẹ nhàng bắt lửa
Tỏa hương tình ngào ngạt má môi say.

Những cuộc tình...hời hợt nhàm chán ngay.
Ai điên chi ôm vào lòng tượng đá?
Nếu tình yêu mà so kè, mặc cả
Thế gian nầy đã tuyệt diệt từ lâu.

MAI CHIẾU SƯƠNG
27/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét