Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Trắng đêm


TRẮNG ĐÊM
"Chúc anh ngủ ngon"...lại trắng đêm.
Trắng đêm không ngủ...biết đâu tìm?
Bàn tay tiên ấy, bàn tay mộng
Mộng mị điêu tàn ta mất em!

Đâu nữa ngày xưa? Muộn quá rồi!
Dòng thời gian cũ đã xa trôi
Thuyền em mắc cạn cồn nhân mạt
Mạt kiếp thuyền quyên ván gãy đôi.

Lời chúc tự nhiên... hóa lời nguyền
Ta nằm thao thức đếm phong yên
Hồn đau thương nhớ, sầu thương nhớ
Nhất dạ... bạc đầu hận Ngũ Viên.

Thơ với thi nhân có tội gì?
Tình yêu...yêu quá độ cuồng si
Chợ đời chen chúc  buôn danh lợi
Bèo bọt ân tình ai ngó chi?

Giờ nầy em chắc ái ân say.
Qua hết ba canh sắp tới ngày
Chợt nhớ, chợt yêu rồi chợt khóc
Sòng tình chung thủy...ta trắng tay!
MAI CHIÊU SƯƠNG
08/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét