Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Khi không còn nhớ nhau



KHI KHÔNG CÒN NHỚ NHAU
với Em
--------

Nếu không nhớ về nhau
Gọi khản cổ cũng trở thành vô ích
Hai trái tim hai đường đời cách biệt

Không thể nào gọi đó là tình yêu.

Có ai điên ôm nỗi nhớ tình thiu
Còn người mình yêu nhớ về...kẻ khác?
Nỗi nhớ ấy đốt linh hồn kiệt khát
Cứ mỗi ngày khô héo tâm can ta.

Yêu là dâng
Là dấn thân chứ không phải van xin
Dâng trật chỗ thì tình yêu...tắt thở
Áp môi hôn vào tượng sành, gỗ mục
Đôi môi tủi hờn, đớn đau...

Khi yêu nhau ai chẳng muốn gần nhau?
Gần bên nhau mà vẫn còn thấy...nhớ
Không nhớ nhau
Nghĩa là tình yêu chết.
Sự chia lìa từ buổi ấy...quên nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
17/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét