Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Đau thương




ĐAU THƯƠNG
Có cuộc tình chết không nhắm mắt
Trái tim bầm em lừa dối sưng đau
Nhật nguyệt nguội muôn vì sao vụt tắt
Gió điêu tàn hiu hắt mấy bông lau.

Bán lời thề em dập tan hương khói
Đền tình yêu nàng đạp đổ hoang đường
Hồn đẩm máu ái ân lê lết khóc
Chiều nghĩa trang an táng khối tình vong.

Em vĩnh quyết sao chẳng hề báo trước?
Để anh lầm thờ hai chữ thủy chung!
Thần tượng giả vì yêu anh tưởng thật
Hờn trăm năm tuyệt vọng đợi tương phùng.

Hận Trang Tử bổ quan chồng lấy não
Cho tình lang huyền sử rủa muôn đời
Em hiện đại cắp hồn anh đánh tráo
Lưỡi lọc lừa mài ngọn giáo đâm lưng.

Bạc chi lắm để trời ghi tiếng ác?
Đắc thắng cười em đứng ngó thê lương
Bợ ngực vỡ đi dưới trời giông bão
Nhờ yêu em, anh mới thấm đoạn trường.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét