Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Niệm





NIỆM
Bữa nay nàng thơ không về
Gõ bàn phím lạnh tái tê linh hồn
Tay run mười ngón bồn chồn
Rớt từng con chữ, hoàng hôn sụp rồi.

Giữa miền đêm một mình tôi
Một mình tôi với trăng côi góc trời
Em phiêu linh cuối phương đời
Anh lang thang mộng nghẹn lời gọi nhau

Chạnh buồn nhìn lại vòng tay
Đây vòng tay mới trọn ngày ôm em
Bây giờ tình khuất sao chìm
"Bình minh" tắt ánh mắt hiền ngày xưa.

Từ ngày tình nhiễm nắng mưa
Tay buồn phím lạnh, thơ chua nhạt nhòa
Nghe hồn tức tưởi khóc òa
Tình xa, xa nhớ lòng ta ngậm ngùi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
24/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét