Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Em của muôn đời



EM CỦA MUÔN ĐỜI
Anh trách oan em để rồi... anh khóc.
Em - Đức Mẹ tình yêu cứu rỗi hồn anh.
Lời hờn trách bây giờ quay ngược lại
Đâm vào tim anh đau nhức suốt đời!

Cho anh quỳ lạy em như Đức Mẹ
Hôn bàn chân rửa tội hiểu lầm em.
Ai có chửi anh ngu thì kệ họ
Anh yêu em và hiểu rõ chính mình.

Những vỏ sò thời gian có xanh rêu
Nhưng anh biết anh và em còn nhớ
Trong hai đứa hoa tình yêu vẫn nở
Bao hiểu lầm giải tỏa để yêu thêm.

Người yêu nhất cõi đời đó là em
Em cao thượng, em ngoan hiền tri kỷ
Anh không biết nói làm sao hết ý
Thôi xin quỳ dâng hiến trái tim anh.

Ta yêu nhau và vĩnh viễn bên nhau
Thượng Đế dặn đừng xa nhau em nhé.
Anh ngu quá làm em buồn em khóc.
Em khóc rồi anh mới thấy xót xa.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/6/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét