Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Biển thương



BIỂN THƯƠNG
Nếu biển không còn em tắm nơi đâu?
Rừng thùy dương đứng ngậm ngùi con sóng
Đảo xa bờ để bờ luôn trông ngóng
Bao ngư thuyền mất biển sẽ đi mô?

Mất biển rồi con cháu Lạc Long Quân
Sống làm sao; Âu Cơ đau buồn tủi
Lủ cướp biển với mưu đồ quá rõ
Suốt ngày đêm tung thủ đoạn xâm lăng.

Biển của mình. Biển của nước Việt Nam
Giặc chiếm cướp em đã nghe rồi đấy
Anh sôi máu hận ngút trời chờ đợi
Một Bạch Đằng, Điện Biên Phủ biển Đông.

Mấy ngàn đời biển bạc của cha ông
Nay vô cớ lọt vào tay phương bắc
Hoàng Sa, Gạc Ma rồi giàn khoan thúi hoắc
Tanh mùi tàu bành trướng đặt nghênh ngang.

Hội nghị Diên Hồng, hội nghị Bình Than
Quất cho giặc những đòn thù tơi tả
Chui ống đồng cuốn đuôi thằng Ô mã
Miếu tên Sầm treo cổ để toàn thây.

Biển oằn mình đang uất hận đau thương
Bao trai trẻ ngày đêm vờn với giặc
Biển đang gọi. Hãy nhất tề em nhé.
Xung phong lên vì biển đảo quê hương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét