Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Giới thiệu



GIỚI THIỆU
gởi Phương Nam
----------
Anh
Mạt hạng dân trành
Vừa dốt lại vừa ngu
Yêu em quá nên học đòi chơi chữ
Ra đường vấp toàn "giáo sư", "tiến sĩ"
Giả, chân đời
Chán
Già lợi khẩu ám văn chương!

Quáng gà
Nhìn thế nhân vạn sự rất..."phình phường"
Danh với lợi
Ngán cơm thừa canh cặn
Điếc
Ai có chửi
Cứ cắm đầu... ăn đã
Tao phèn phẹt mặt dày
Còn sống chết mặc bay.

Nhậu tiền chùa
Chịu chơi lắm...thỏa mái say.
"Em" xã hội
Tha hồ "yêu" đú đởn
Dựa bắp cày
Cỏ non
Thừa
Mơn mởn
Đời cho ăn, đời dại...bám tao xơi.

Anh
Gỗ bồ xè
Sơn phết lớp sơn hời.
Đu đít phật

Trùm cà sa chảnh chọe
Muốn em quá

Tự cưa sừng làm nghé
Anh giới thiêu
Rõ ràng anh, em nhé
Một thằng người
Nửa ngợm, nửa đười ươi.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét