Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Hẹn với Phương Nam



HẸN VỚI PHƯƠNG NAM
tặng Phương Nam
------
Anh sẽ hẹn cùng em ở đó
Trời phương Nam có em gái "Phương Nam"
Hồn thi sĩ rong chơi theo mây gió
Ôm khối tình tuyệt vọng trắng tay yêu.

Thích thơ anh, em thích quá làm..."liều"
Cóp về đăng, nổi khùng lên anh chửi
Chừng hiểu được mới hay mình nóng nảy
Tặng bông hồng xin lỗi để em vui.

Thôi thì huề, chắc cũng tại duyên nhau
Nhật nguyệt khiến xui chúng mình gần gũi
Thơ anh viết có thêm em đọc nữa
Thì can gì hà hoạn giữ không cho?

Hẹn với Phương Nam là anh hẹn với em
Sống bao lâu nỡ đem tình hất hủi?
Yêu đi em...thà hồ thơ anh đấy
Tình mênh mông anh viết tặng "nàng thơ"

Trăng Phương Nam vằng vặc bóng Hằng mơ
Bút lãng tử khù khờ em đừng trách
Đói bụng quá anh làm con mọt sách
Viết mỗi ngày gặm chữ nghĩa làm thinh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
22/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét