Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Gởi em tôi



GỞI EM TÔI
Có lúc anh nghĩ buồn
Sao tình xa vời vợi?
Đợi chờ hoài không tới
Mỗi người riêng hướng đi.


Hai tâm hồn tương tri
Tình đầy tràn biển cả
Sao em làm chiếc lá
Bỏ cành anh phân ly?


Kỷ niệm đời ta ghi
Biết bao nhiêu kỷ niệm
Biết bao nhiêu tin nhắn
Còn lưu mãi trong tim.


Anh chỉ là thi sĩ
Đem cho em tình buồn
Nụ hôn chưa áp má
Mà xa mãi nhau luôn.


Em chỉ là nàng thơ
Trong lòng anh lý tưởng
Ta vướng vòng nghiệp chướng
Hữu tình nhưng vô duyên.


Anh dật dờ nhớ em
Nghe hồn mình nức nở
Mộng tan tành đổ vỡ

Ôm âm thầm nỗi đau.
MAI CHIÊU SƯƠNG
14/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét