Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Đêm trắng



ĐÊM TRẮNG
Lời hứa em xưa tuột mất rồi
Chỉ còn đau khổ một mình tôi
Tình sầu, mộng vỡ tim tan nát
Cầu nối bờ duyên nay gãy đôi.


Ta khóc tình ta chết giữa đường
Bóng hình yêu quí nhạt mờ sương
Nổ tung thương nhớ trăm ngàn mảnh
Ghim lại đời anh vạn vết thương


Đây những bài thơ nhân chứng đây
Một thời dang díu một thời say
Lối xưa tình sử nay hiu quạnh
Lạnh ngắt vòng tay em khuất xa


Trăng rụng, chiều rên tình tuyệt vọng
Đan tâm em xé rách hồn ta
Bao giờ anh chết quên chua xót
Trả lại trần gian đóa ngọc hoa.


Đi qua huyền thoại... sáu lần mê
Ngực trắng hồng nhan ấp ủ thề
Nào biết phũ phàng giăng trước mặt
Trần duyên em nỡ bỏ ta về?


Đêm nay em ngủ giấc nồng
Anh ngồi thao thức cô phòng làm thơ
Cực hình thi sĩ bơ vơ
Trái tim thương tích đật dờ...trắng đêm.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét