Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Tặng...



TẶNG....
"Viết nữa đi anh
Bài thơ tình ái
Anh viết tặng em
Anh nhé em chờ".

Từng lời em nói
Ngọt ngào như thơ
Làm sao từ chối
Ai tình không say?

Anh viết cho em
Bài thơ thứ nhất
Rồi viết tặng thêm
Bài thơ thứ hai

Bài thơ anh đó
Là nỗi ưu tư
Bài thơ anh giấu
Tình nồng trao em.

Em có biết đâu
Anh làm thi sĩ
Yêu say quýt say
nghiêng ngã linh hồn.

Đêm viết câu thơ
Tặng "nàng thơ" nhỏ
Nghe cơn nhớ lên
Gặm nhức linh hồn.

Ta trắng tay yêu
Tình sầu lận đận
Trút hết vào thơ
Chưa cạn nỗi buồn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét