Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Hương lan



HƯƠNG LAN
Lại thêm một người thích tặng thơ
Cô nàng nhỏ nhỏ mắt mơ mơ
Bảo rằng em muốn xem thơ lắm
Thơ của anh thôi, thơ..."khù khờ".

Ta khù khờ nhớ, khù khờ yêu
Lăn lóc tương tư khổ lắm chiều,
Chiều lạnh, chiều say, chiều chới với...
Chiều xót xa sầu trông bóng yêu.

Khiếp trước vay gì để kiếp nay
Mê em ngơ ngẩn suốt đêm ngày
Nàng như thuốc phiện, ta con nghiện
Em bước hồng qua, anh cỏ may.

Thôi em. Đừng dại đọc thơ anh
Lỡ vướng trần duyên lại hiểu nhầm
Miệng thế thị phi oan nghiệt tội
Xin để yên lòng anh bâng khuâng.

Em muốn thơ thì anh tặng đây
Nửa ghi vào gió, nửa vào mây
Đời vui là để vui người khác
Hương đóa lan nàng sao ngất ngây?

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/6/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét