Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Bỏ đi em


BỎ ĐI EM
tặng Lan
--------

Ta đã có thiên đường riêng tha thiết
Có tình yêu diễm tuyệt nhất thế gian;
Có hạnh phúc cả một đời mơ ước
Thì hơi đâu bận bịu chuyện sang đàng?


Kẻ ghen tị là kẻ thường thua cuộc
Kẻ ba que là kẻ...tiểu nhân rồi.
Thôi em ạ. Đừng bận tâm chi mệt.
Bọn cào cào, châu chấu cũng thế thôi.


Ta uyên ương hí lộng cùng mây gió.
Mặc sức yêu và mặc sức rong chơi.
Cứ thỏa thích với những gì ta có.
Cho bọn ghen...ghen thêm nữa hụt hơi.


Anh thi sĩ...làm thơ ăn cháo lú
Rảnh đâu ngồi đẽo chữ kiếm... "lộc thơ"
Diêm vương tức hỏi: "Sao mầy ngang thế"?
Anh cười tâu: " Con cóc còn sợ...dơ?"


Hãy cứ yêu. Hãy cứ sống tỉnh bơ.
Đừng khóc mướn, thương vay trông thảm hại.
Bỏ đi em. Tránh xa phường vô lại
Hay ho gì cái thói cắn sau đuôi?

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét