Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Từ đó ta về


TỪ ĐÓ TA VỀ
gởi Lan
 ---------
Anh đi lạc giữa cuộc đời
Lạc em yêu đến nửa mùa tóc trắng
Lạc hạnh phúc chuổi tháng ngày vắng lạnh.
Giờ gặp em
Anh mới thấy đủ đầy.


Anh lạc loài khỏi thế giới tình yêu
Trăn trở mãi nỗi u hoài tuyệt vọng
Anh lạc em
Trầm luân trong khổ ải
Tuấn mã về em đợi dưới đồi thông.


Đóa lan rừng hóa kiếp thành em tôi.
Bỏ rừng thẳm về bên anh tình tứ
Tuấn mã kiếp lỡ phiêu bồng lãng tử
Em gọi về
Bên gối mộng nhân duyên.


Nhật nguyệt còn
Ta còn mãi yêu đương.
Tuân lệnh em, anh một lòng chung thủy
Em hiền thục đẹp nàng thơ tri kỷ
Cứ mỗi ngày vắng chút lại gọi nhau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét