Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Dù có lênh đênh



DÙ CÓ LÊNH ĐÊNH
gởi Đường Phèn
-----------------

Tôi không tin ngày mai
Vì ngày mai ai biết?
Sống thật thà và sống trọn hôm nay
Lý tưởng...hoang đường
Lý tưởng trên mây
Em đừng tin những trò hề...lý tưởng.
Anh tàn lụi cuộc đời vì...lỡ vướng
Những giấc mơ ngu ngốc của...chiêm bao!


Chưa biết bò
Chờ... lên các vì sao?
Chưa biết mặc quần
Muốn làm cao nhơn, đại lão
Kẻ lây lất thèm miếng cơm manh áo
Hơi đâu ngồi đợi một thiên đường?
Tôi không tin thằng ăn cướp có tình thương
Không tin cục đá sẽ hóa thành miếng bánh???


Danh làm gì?
Sao thiên hạ bon chen và kiêu hãnh?
Tay đồ tể lại làm thần, làm thánh!
Đầu tôm ươn ngồi ghế sĩ, ghế sư
Đi dạy đời mà chưa biết làm người
Phỉnh nhân thế để dỡ trò móc túi.
Em đừng tin
Nếu tin em tàn lụi.
Sống cho mình dù có phải lênh đênh.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét