Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Bài thơ leo núi



BÀI THƠ LEO NÚI
tặng LN
--------
Anh say quá leo lên đồi bạch ngọc
Hai tay run bám víu muốn lơi dần
Khe thần cảm nước trào tuôn xối xả
Chinh phục trời ta cứ vẫn tham lam.


Trăng gió cuộn rớt dưới chân hối hả
Níu mây vờn trườn lên chụp hoang vu
Thu trần trụi ướt dầm hai mép lá
Vạt cỏ xanh nằm rạp ngã lu bu


Ngước mắt ngó thiên thai gần tới đỉnh
Nếu buông tay rớt xuống vực sương mù
Leo cho tận mới thỏa lòng nam tử
Vành môi khô lạc vào cõi mộng du


Say mặc say...lỡ rồi không xuống nữa
Rớt chơi vơi ai nào cứu được ta?
Càng lên cao nóng rang như núi lửa...
Tới rồi em. Vùi ngủ giữa thiên hà.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét