Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Đọc thơ em


ĐỌC THƠ EM
gởi Lan
--------
Em chờ thơ anh tặng
Thế là anh vui rồi
Mấy ngày không lên mạng
Càng thêm nhớ em tôi.


Điều bất ngờ thú vị
Khi vào trang của em
Đọc những bài thơ nhỏ
Nàng thơ...tập làm thơ.


Thơ là tiếng ước mơ
Là nỗi niềm, tâm sự
Thơ cũng là hơi thở
Hòa nhật nguyệt...vu vơ.


Những bài thơ em viết
Đơn sơ mà ngọt ngào
Nửa hư và nửa thực
Nửa mộng mị chiêm bao.


Hãy yêu đi em nhé.
Và thương nhớ thật nhiều
Cho thơ đầy vị mật
Đậm đà hương tình yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
04/11/ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét