Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Đa tạ tình em


ĐA TẠ TÌNH EM
với Lan Nguyễn
-------------------
Em.
Anh chỉ biết gọi thế thôi
Đó là tất cả.
Anh yêu em đến tận đỉnh vô cùng
Và anh biết em yêu anh cũng thế
Đôi tim hòa hai dòng máu chảy chung.


Gom hết sang giàu
Gom hết kiêu sa
Của nhân thế đổi nàng, ta không đổi
Em yêu anh một tình yêu tuyệt đối
Kiếm khắp loài người

Dễ có được ai đâu.

Em.
Kiếp đời ta mơ ước một tình yêu
Em hiện thực của điều anh mơ ước
Dẫu viết cả rừng thơ
Cũng không sao nói được
Tấm lòng nàng vời vợi , bao la...

Anh không cần chi nữa đâu em.
Cuộc đời nầy chỉ cần em là...đủ
Em vĩ đại, em thủy chung, bất hủ
Đa tạ đất trời
Đa tạ tình em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
25/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét