Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Để trả lời ai hỏi




ĐỂ TRẢ LỜI AI HỎI
tặng Lan Nguyễn
-----------------
Anh viết về em
Để thế gian còn thấy những tấm lòng.
Sự bao dung, cao thượng
Em đẹp hơn thiên thần
Đẹp hơn cả ước mơ.


Anh - một kẻ làm thơ
Chấp nhận khổ để đi tìm cái đẹp
Chấp nhận yêu
Vì tình yêu thánh thiện
Đếch ham tiền và từ chối hư danh


Nhà cửa, gia đình
Thiếu tình yêu sẽ thành nấm mồ chôn
Thiếu đạo đức sẽ hóa thành địa ngục
Bọn quỷ ám hám tiền mờ mắt đục
Đành lắc đầu nhìn phản bội xót xa.


Em dịu hiền ru bớt nỗi đau ta
Em thiêng liêng khiến lòng anh ngưỡng vọng
Thơ anh viết dù chẳng là cơm áo
Nhưng tình yêu
Lệnh anh viết về em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
Chiều Quảng Ngãi
22/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét