Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Đừng để lạc nhau



ĐỪNG ĐỂ LẠC NHAU
tặng Lan Nguyễn
-------------------
Có những nỗi buồn không nói
Tụ theo mây gió bay xa
Có một trái tim vật vã
Hôn nhân vực thẳm oan gia.


Ta thua trò đời bội phản
Hoang du cánh chim cô đơn
Em là bóng râm sa mạc
Che ta nguội bớt căm hờn.


Linh hồn tê đau dấu tích
Vết bầm vỡ mộng thê nhi
Lạc em ta làm khất sĩ
Cố tìm hạnh phúc ta đi.


Em ơi. Đừng buông tay nhé
Khi ta nắm được nhau rồi
Nếu bỏ lạc thêm lần nữa
Nghĩa là vĩnh viễn chia ly.

MAI CHIÊU SƯƠNG
23/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét