Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Kẻ si tình



KẺ SI TÌNH
tặng Lan
--------------
Đếm tình qua giọt cà phê
Mới hay thương nhớ tràn trề gió mây
Em từ độ ấy anh say
Trăm năm cũng một tháng ngày đam mê.


Mơ em lõa thể trăng thề
Môi anh ướt giọt hiền thê ngọc ngà
Gối chăn ngất lịm tiên sa
Từng vuông da thịt thăng hoa khuê phòng.


Cà phê nhớ, cà phê mong
Người em Đà Lạt đốt lòng thi nhân.
Từ ta gió bụi phong trần
Trắng tay chung thủy, bâng khuâng cạn nguồn


Em ơi Lan Nguyễn trong ngần
Thiêng liêng vang tiếng dịu dàng chuông linh.
Ta say say bủn tim mình....
Yêu em làm kẻ si tình thế gian.

MAI CHIÊU SƯƠNG
15/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét