Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Trên đỉnh cuồng si



TRÊN ĐỈNH CUỒNG SI
tặng Lan Nguyễn
-----------
Thua rồi em
Anh đầu hàng nỗi nhớ.
Đầu hàng em
Em quyến rũ vô cùng
Cứ lẫn quẩn
Như lạc vào mê trận
Anh thua rồi
Em hiền dịu...anh mê.


Nhận dạng tình yêu
Đơn giản...chỉ là em.
Chẳng phải tiên nữ
Cũng không là gì ghê gớm.
Tim quằn quại
Gọi em từng giây phút
Cả thế gian nầy quên tuốt hết
Trừ em.


Anh hiểu ra rồi
Em chính là tình yêu
Là hạnh phúc
Là nửa đời anh đó
Nếu thiếu em
Anh hóa thành cây cỏ
Vũ trụ điêu tàn
Tê liệt ái ân.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét