Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Một ngày không em



MỘT NGÀY KHÔNG EM
gởi Lan ĐL
-------------
Một ngày không nhớ
Anh hóa xác ve
Một ngày không em
Anh thành tượng đá.


Em là biển cả
Biển cả yêu thương
Anh như cánh buồm
Gió em lồng lộng


Nếu biển em động
Thuyền anh về đâu?
Mắt em hoen sầu
Là hồn anh khóc.


Thơ anh lăn lóc
Khi em giận hờn
Đừng trách oan anh
Những điều không có.


Lời thề anh đó
Có bao giờ quên
Thơ anh còn đây
Ngập đầy thương nhớ.


Chúng mình duyên nợ
Khó mà xa nhau
Một ngày không em
Đời anh buốt giá.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét