Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Đẹp đi em



ĐẸP ĐI EM
gởi Lan Nguyễn
------------------
Trong lòng anh em là người đẹp nhất
Và hiền ngoan đằm thắm đóa lan rừng
Một đời anh chỉ cần em như thế
Như thế thôi không hoa hậu, tiểu thư.


Trong thế gian người đẹp biết bao người
Nhưng người của yêu thương là chỉ một
Đừng chạy theo đời, đừng ham theo "mốt"
Giữa bầu trời rực rỡ ánh trăng em.


Suốt đời anh mang nỗi nhớ cao nguyên
Mê thông reo u hoài sương Đà Lạt
Từ có em linh hồn anh tươi mát
Sữa ái tình bú ngọt lịm môi yêu.


Đời đa đoan ngu gì chạy theo chi?
Tình yêu lớn lung linh màu huyền thoại
Anh gọi mãi tên em... Đà Lạt nhớ
Vì có em Đà Lạt đẹp và thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
05/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét