Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Ta say rồi


TA SAY RỒI
tự tặng mình
-------------
Dẫu điện ngọc cung vàng
Dẫu quyền thế nghênh ngang
Rồi thời gian cũng mái đầu bạc trắng
Cũng bằng nhau ba tấc đất phần mồ.


Say đi bạn.
Ta lãng tử giang hồ
Nghiệp chướng, lưu đày đành...số phận
Thì uống nhau dăm đứa hả hê cười.


Biết tin ai?
Sao ta dại tin người?
Vợ phản bội bán đứng chồng vì hám của
Ruột thịt đâm nhau tranh điền thổ...cạn tàu!


Uống đi bạn.
Dăm cốc nữa giang hồ đâu có sá?
Đã cô đơn buốt giá có ngán gì
Tấm bia đời cứ để thế gian ghi.


Dẫu ta nghèo
Em có bỏ ta đi
Thơ rách tả tơi nhưng tấm lòng lành lặn
Ta say rồi cổ tửu với cố tri.

MAI CHIÊU SƯƠNG
06/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét