Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Thầy mèn


Gần đây nghe thiên hạ xôn xao có một "giáo sư"
chuyên đi...mèn thơ của người khác để...khoe tài
trí tuệ , chữ nghĩa mênh mông như trời biển.
Run quá tui viết bài thơ cóc gặm nầy để..
.khóc cho mình.

-----------------
THẦY MÈN
Có ngài "giáo sư" đi dạy đời làm thơ???!!!
Dạy Thi sĩ như giảng cho học trò cấp một
Thuyết... hột vịt lộn đá cầu vồng bảy sắc
Bảo con cà thầy vẽ là con kê (!)


Ông học gì có..."tiến sĩ văn chương"?
Không có văn nhân chữ nghĩa đâu ông học?
Không có Thi sĩ để đời thơ con cóc
Thì lấy gì múa chữ bịp nhân gian!!!


Từ cổ kim thơ phú đã rộn ràng
Bao danh sĩ có cần "mèn" giảng giáo
Văn học sử không có trang vô đạo
Giáo sư tài ai ...múa gậy vườn hoang?


Nghe thầy mèn mọ mạy dạy làm thơ
Tui mắc cở muốn vào chùa tu...biến
Mỗi bản thể người ta là chánh niệm
Nỡ nào thầy đem "trí tuệ" buộc treo?


Thơ là thơ đâu phải thứ trò mèo
Xúm tung hứng phong thần quên liêm sĩ
Câu thơ dở vẫn hơn hòm thơ...đĩ
Thôi thầy ơi. Tha thiên hạ đừng...mèn.

MAI CHIÊU SƯƠNG
09/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét