Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Những vần thơ sương khói


NHỮNG VẦN THƠ SƯƠNG KHÓI
tặng Lan
---------------
Anh đọc em những câu thơ tiễn biệt
Những câu thơ rưng nụ búp đầu mùa
Đầu mùa thơ nhưng cuối mùa thương nhớ
Nên nỗi buồn kết trái rụng bơ vơ.


Anh biết lắm. Em không là thi sĩ
Giọt lệ lòng thổn thức tụ thành câu
Như sương khói chiều lam Đà Lạt phố
Ánh mắt buồn cố ngăn lệ xa nhau.


Hãy viết nhé. Viết cho tình đôi lứa
Viết đi em tâm sự của lòng mình
Và viết nữa những gì ta có thể
Chính tâm hồn chân thật mới là thơ.


Đọc thơ em, anh nghe lòng xúc động
Một tình yêu lồng lộng đẹp khói sương
Một tình yêu chỉ riêng mình em có
Cuốn theo anh như nước lũ vô thường.

MAI CHIÊU SƯƠNG
10/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét