Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Tuyệt đỉnh tình



TUYỆT ĐỈNH TÌNH
tặng Lan Nguyễn
----------------
Em dạy cho anh bài học tình yêu
Giờ đã thuộc mới biết mình hoang dại.
Nhờ cô giáo
Anh vỡ lòng ân ái
Ý thức đời kg thể cách xa em.


Em là em và kg thể là ai
Anh đắm đuối
Bơi trong lòng em ngây ngât
Nếu em tôi kia mà như ai khác
Thì suốt đời anh cũng chẳng biết yêu.


Em là duyên trên tất cả nhân duyên
Ta lạc nhau hơn nửa đời lận đận
Giờ tìm được
Đừng buông tay em nhé
Nếu chia lìa chỉ còn lại đớn đau.

MAI CHIÊU SƯƠNG
21/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét