Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Vô thường...em



VÔ THƯỜNG...EM
tặng Lan Nguyễn
---------------------
Sáng dậy nghe gà đang gáy
Mặt trời chưa lên
Anh đã nhớ em rồi
Viết một chút gởi em thêm tha thiết
Tha thiết tháng năm, tha thiết trọn đời.


Chỉ em biết tâm hồn anh cô độc
Chỉ em cùng đồng cảm nỗi đau riêng
Tôi mất trắng một mùa yêu tuyệt vọng
Từ có em
Mót lại chút tình duyên.


Tôi đi qua hơn nữa đời giông bão
Gót giang hồ không lấm bụi bon chen
Lộc danh hão chối từ không muốn nợ
Chỉ riêng em
Tôi nợ nghĩa, ân, tình...


Cứ như thế
Tôi yêu và tôi sống
Vô thường thơ tôi nhả mãi tình yêu
Em trăng ngọc soi hồn tôi lồng lộng
Có em rồi tôi bớt lạnh cô liêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét