Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Vẫn là của nhau mãi mãi



VẪN LÀ CỦA NHAU MÃI MÃI
gởi Lan Nguyễn
---------------------
Xuân có về rồi xuân cũng ra đi
Trăng rực rỡ ngày lên trăng sẽ nhạt
Lá xanh rụng cho rừng cây lá khác
Chỉ có tình yêu là mãi mãi của nhau.


Những người quen khác biệt với người yêu
Vì ái tình mà hai người lõa thể
Còn người quen không bao giờ như thế
Chắc điều nầy em cũng hiểu như anh.


Những người quen có thể là trò chơi
Được hay mất chẳng cần quan tâm lắm
Nhưng với người yêu là thủy chung, sống chết
Đừng dại khờ nhầm lẫn để xót xa.


Hãy vẫn là của nhau mãi nghe em
Không ai sống, yêu dùm cho ta cả
Miệng thế gian thói thường là dối trá
Nếu tin đời em sẽ mất...chính em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
18/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét