Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Rồi một ngày ta bỏ



RỒI MỘT NGÀY TA BỎ
gởi Lan Nguyễn
-------------
Còn em, ta mới còn thơ
Mất em...tan vỡ giấc mơ tình vàng.
Viết bài thơ cuối...sang ngang
Tiễn em về với thiên đàng của em.


Mở lồng thả một cánh chim
Nới vòng tay, khép trái tim ngậm ngùi.
Ai lường lòng dạ người đời?
Trắng , đen khoảng khắc buông rơi câu thề?


Mất em tắt lửa đam mê
Linh hồn nguội lạnh lê thê cơn buồn
Cánh tình biệt xứ ngàn phương
Môi đau tái tím đêm trường giá băng.


Còn em...thơ sáng ánh trăng
Mất em...nhợt nhạt bóng hằng thơ đui.
Não nùng đào mộ ta vùi
Chôn sâu nhân ảnh ngọt bùi tình xưa.

MAI CHIEU SUONG
18/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét