Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Hãy để tình yêu nói


HÃY ĐỂ TÌNH YÊU NÓI
------
Cứ để cho tình yêu nói
Anh chấp nhận yêu tha thiết dại khờ
Bởi anh sợ so đo và mặc cả
Để cuối cùng tim tan nát bơ vơ.


Anh ngoan ngoãn lắng nghe tình yêu nói
Từ tim em vọng khúc của thiêng liêng
Với tình yêu không bao giờ anh hỏi
Hỏi ích gì khi em nói đầu môi?


Tình ngọt ngào trái cấm tự nhiên rơi
Nếu nó chín thì lìa cành rụng cuống
Cắn trái xanh chỉ thêm chua chát
Tiếng gọi ái tình chỉ hai đứa được nghe.


Những nụ hôn gượng ép sẽ khô se
Vòng ôm tình yêu mới cháy lên thành lửa.
Nếu tình yêu câm không thèm nói nữa
Thà xa nhau hơn tự sống lưu đày.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/02/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét