Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Điêu tàn



ĐIÊU TÀN
gởi LN
-------
Nghiêng trời lệch đất đổ rượu say
Chốc lát mua vui mỏi tháng ngày
Tỉnh lại càng đau tình lận đận
Em cách xa rồi thêm xót cay.


Bạn hiền chẳng thế được tình yêu
Sóng biển làm sao mát nắng chiều
Đời thiếu em rồi ân ái chết
Gối chăn, mộng mị lạnh lùng thiu.


Ta làm như kẻ sống không tim.
Đắng ngắt bờ môi mỏi mắt tìm
Bốn hướng...người thương biền biệt bóng
Không em từ ấy hết chờ mong.


Không em, ta lún ngập ưu phiền
Cỏ mọc hồn hoang núi vắng chim
Vòng tay buông rủ vòng tang chế
Nhật nguyệt điêu tàn em hỡi em!

MAI CHIÊU SƯƠNG
01/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét