Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Mộc thần ...rên




MỘC THẦN...RÊN
với Lan Nguyễn
-------------
Bớ thiên địa quỷ thần.
Cứu cứu...
Cây đường phố Hà thành
Bị tiêu diệt dã man!
Vụ bức tử nầy muôn sự do "quan"
Chơi kịch bản
Lấy...tham làm gốc.


Bớ làng nước.
Gióng chuông mỏ giục liên hồi
Độc độc...!!!
Sáu ngàn bảy trăm cây
Bình quân năm mươi năm;
Quan tham...ngốc
Ném ba trăm ba mươi lăm ngàn năm
Vào sọt rác hàm hồ.


Vẻ đẹp thủ đô
Đâu "tân thời" như khu công nghiệp cháy khô?
Mà ba hoa qui hoạch, qui hoành
Ỷ ghế ngồi
Quan chú, quan anh
Trán lép xẹp
Hét môi trường, môi triết ???
Cái cổ kính từng gốc cây, lá biếc
Trăm năm sau chưa chắc có bây giờ??!!


Cộc. cộc. cộc..
Nghe mõ giục liên hồi
Dân chúng ngẩn ngơ
Các cụ ...cổ thụ
Oan nghiệt gì... bất thọ?!
Trong chớp mắt...hai ngàn cây lìa gốc
Phố Hà thành...sa mạc nắng chang chang.


Kiểu chủ trương, pháp luật... ghẹ bò càng
Nghe cớ sự
Dân trành tui...ngọng nghịu!
Cốc, cốc, cốc
Mộc thần rên...khẩn cứu
Thăng Long ơi.

 Linh địa cũng phát rầu!!!
MAI CHIÊU SƯƠNG
21/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét