Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Vọng về em


VỌNG VỀ EM
gởi Lan Nguyễn
----------
Đêm nay tỏa hồn vào sương khói
Ta nhớ em nhiều...theo khói sương
Cô đơn thấm thía sầu ngăn cách
Nguyệt tận mờ tăm bóng mỹ nương.


Em đã cho anh hết tấm lòng
Hết tình tha thiết, hết chờ mong
Trái tim hiền dịu ngời chung thủy
Đời dễ tìm đâu em sắt son???


Đêm nay ta nhớ...miệt mài đêm
Phòng lạnh buồn thiu xa cánh chim
Chăn gối còn hương, người biệt tích
Ngoài hiên sương khói bủa vây thềm


Em vẫn ngàn năm em của anh.
Vẫn tình đắm đuối trái tim xanh
Vẫn say rượu ngọt thơm môi mọng
Chắp cánh uyên ương kết mộng lành.

MAI CHIÊU SƯƠNG
20/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét