Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Ta còn em



TA CÒN EM
gởi Lan Nguyễn
--------------
Thế gian nầy còn ai nữa ngoài em?
Người hiền nhất và người thân yêu nhất.
Đời ...lộn ngược lủ ma ôn, thánh vật
Làm thầy dùi, rao đạo đức huênh hoang.


Mạt pháp...loạn bọn ngạ quỷ nhập tràng
Cây Hà Nội linh thiêng giờ biến mất!
Sông Đồng Nai của miền Đông trù mật
Nghịch thiên thời thủy diệt nạn môi sinh.


Giặc IS vui khoái thú hành hình
Chúa với Phật - Ôi. hết còn linh hiển!
Tô hủ tiếu, "kỷ lục" đòn bánh tét
Lắm trò hề vô bổ hám danh đua.


Khoa học gia...bó miệng trước a dua
Cây vàng tâm...hóa thành cây mỡ dại
Nghe thế sự mà lộn phèo, bí đái
Khóc sơn hà quan...quác quạ tranh bay!


Ta còn em có tâm thiện, lòng ngay
Cùng chia sẻ, hàn huyên đời ấm lạnh
Làm hạt cát trong triệu muôn số phận
Dẫu cơ hàn còn giữ được yêu thương.

MAI CHIÊU SƯƠNG
26/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét