Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Tình sâu



TÌNH SÂU
gởi Lan Nguyễn
-----------
Biết làm sao
Trả hết nợ tình nầy?
Em dịu hiền
Ta rớt vực tình sâu
Trong lòng anh
Em thánh thiện, nhiệm mầu
Đà Lạt nhớ...mỗi ngày cao núi nhớ.


Biết làm sao
Trả hết nợ tình đầy?
Em ngọt lịm
Môi cười ru giọng nói
Anh lãng mạn
Vào cuộc tình sương khói
Rồi say em
Quên hết chuyện nhân gian.


Biết làm sao
Ta nợ trọn kiếp nàng
Tình sâu nặng
Vượt ra ngoài ý tưởng.
Đành thôi nhé
Không thể nào vay mượn
Nguyện trọn đời
Làm chiếc bóng theo em.

MAI CHIÊU SƯƠNG
27/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét