Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Tại sao và tại sao?



TẠI SAO VÀ TẠI SAO?
tặng Lan Nguyễn
-----------
Có những điều không hẹn trước
Rồi bất ngờ như định sẵn kỳ duyên.
Cũng như em chưa bao giờ anh biết
Dòng đời trôi đưa ta đến gần nhau.


Có khi nào anh nghĩ sẽ có em
Nhưng em lại là người thân yêu nhất
Có những điều tưởng không bao giờ mất
Lại lạnh lùng đi khỏi cuộc đời ta.


Phận và duyên ai biết được đâu là
Ai biết trước để chọn gì ta muốn?
Sao lắm kẻ cực đoan đầy hoang tưởng
Cứ nghĩ tiền sẽ mua được trái tim.


Mùa đông về con kiến cũng di cư
Con chim én tìm mùa xuân ấm áp
Đời ngưòi sống bao nhiêu mà ganh ghét?
Thương em hiền như lòng mẹ bao dung.

MAI CHIÊU SƯƠNG
13/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét