Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Dẫu là hạt cát



DẪU LÀ HẠT CÁT
gởi Lan Nguyễn
-----------
Theo chi người để hụt hơi?
Dẫu là hạt cát vẫn đời của ta
Hồng trần bụi bặm, cỏ hoa
Trong anh có một bóng ngà anh yêu.


Trái tim đừng để vàng thiu
Đừng quỳ gối lạy, đừng kêu xin xoàng
Đừng mơ chi chuyện hoang đàng
Đừng tham bất nghĩa, đừng màng thất nhân.


Lửa lòng còn cháy bâng khuâng
Em ơi. Đừng lạc vào vầng đa đoan.
Sòng đời canh bạc phũ phàng
Đừng đem đặt cược điêu tàn nhục vinh.


Nguyện xin giữ vẹn chữ tình
Hồn ta, ta giữ niềm tin chói ngời
Bao giờ nhật nguyệt rụng rơi
Thì anh mới chịu xa rời em yêu.

MAI CHIÊU SƯƠNG
14/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét