Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Thơ ơi


THƠ ƠI
tặng Lan Nguyễn
------------
Thơ ru ta những đêm buồn mất ngủ
Thơ băng ta vết lở lói đau buồn
Thơ chung thủy giữa thói đời bội bạc
Thơ - tình nhân của năm tháng cô đơn.


Ta có lúc tưởng hồn như rệu rã
Giữa muôn trùng cô độc cách xa em
Thơ đã nói dùm ta lên tiếng gọi
Em đâu rồi? Đêm chới với từng đêm!


Thơ bao dung lọc bớt mùi ghen tục
Những ngôn âm chì chiết của tầm thường
Thơ ôm ấp trái tim ta khỏi vỡ
Sầu bơ vơ khao khát sữa yêu thương.


Em hiền dịu là nàng thơ anh đó
Em bình yên riêng một khoảng trời mơ.
Trốn đen bạc thơ là con ốc nhỏ
Ta chui vào quên tóc bạc lơ thơ.

MAI CHIÊU SƯƠNG
02/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét